betac (01-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
E đến BV nhiệt đới, BS cho làm Eliza 1 test, sau khi có kết quả mới gọi e vào phòng và yêu cầu làm thêm 2 test nữa (test nhanh và Eliza - khẳng định), bs nói là có vấn đề nên mới yêu cầu làm thêm! Vậy là e đã dương tính rùi đúng ko a? Eliza đã dương tính thì ko cách nào thoát đc hết! E hoang mang quá! Kết quả 2 test còn lại hẹn e thứ 5 lên lấy! Chắc chết quá hết cách cứu vãn rùi!
Songchung rất hiểu cảm giác này của bạn, Giờ songchung k biết chia sẻ thế nào với bạn đây, Thật sự mà nói, BV nhiệt Đới XN sẽ ra ngô ra khoai là rất rõ ràng, Nhưng bạn có thể nói thật cho songchung biết trước đây bạn sống thế nào? Bạn từng có hành vi nguy cơ gì ngoài vấn đề bạn QHTD k an toàn với bạn tình cũ, Và bạn tình củ của bạn họ ra sao??? Bạn có thể chia sẻ rõ hơn k? Vì phải có nguy cơ thì KQ mới ra như vậy.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014),UTMIENTAY (01-04-2014)
Em ko có nguy cơ gì cả! Cuộc sống của em lành mạnh, vì em CÓ NGHĨ ĐẾN GIA ĐÌNH! E chỉ có nguy có với bạn gái cũ của em thôi! Em ko biết là có bị va quẹt hay bị sao ko nữa! Em khổ quá, tại sao lại như vậy hả trời? Kết quả như vậy là rõ ràng rồi, chỉ còn chờ khẳng định nữa thôi! Tất cả như đổ sập trước mắt em! Từ khi chia tay tới h tròn 2 tháng em ko có làm gì có nguy cơ cả! Em xin thề!
UTMIENTAY (01-04-2014)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
Em ko biết anh ah! Hành vi ko an toàn là lâu lâu thôi, ko thường xuyên! Ny cũ em du học nước ngoài, 2 đứa sạch sẽ ko có gì hết! Em có biết rằng là nó sẽ như vậy đâu! Vả lại khoảng cách của những lần ko an toàn là rất lâu và cách xa nhau, finish thì e cho ra ngoài hết! Nhưng ko biết vì sao ra nông nỗi này nữa! Cách đây 2 tháng thì em ko có dấu hiệu gì cả, lên cân vèo vèo 60 > 65kg (vì e đi tập tạ và dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ), uống vitamin và nước đều hằng ngày! Ko xảy ra bất cứ triệu chứng nào cả! Ho, sốt,.... đều ko xuất hiện! Da dẻ em cũng hồng hào và trắng nữa (e là con trai nhưng da e trắng) và trc tết và gần đây 1 tuần thì bị cúm và nhảy mũi, k sốt (k biết thay đổi thời tiết viêm xoang hay là cúm nữa) rồi nó tự khỏi (trước h e k hay ún thuốc trị cảm cúm)! Em đâu có ngờ đâu, nếu như có dấu hiệu thì em đã XN từ lâu rồi chứ ko chờ đến bây h! Bản thân em đc trang bị kiến thức safer sex, phòng tránh lây nhiễm rất nhiều! Em thật sự hoang mang và bế tắc! 5 ngày nay ko đêm nào e ngủ đc, k muốn ăn! Mắt thì thâm quầng lên rồi! Lúc nàocungx như ngồi trên đống lửa! Chắc e chết quá anh ah!
UTMIENTAY (01-04-2014)
Nhưng theo lời bạn chia sẻ, tức bạn có QHTD thâm nhập DV k bảo vệ BCD sào AD, Nếu k có thì k thể nào nhiễm giang mai, Dù hành vi của 2 bạn k diễn ra hằng ngày, nhưng nó là hàng vi tái diễn nhiều lần, Và cô bạn củ của bạn là SV du học, thì xin thưa rằng k có gì là k thể, như vậy chứng tỏ nếu bạn DT HIV thật sự là từ mối dây của cô người yêu du học sinh này. Chứ k có chuyện bạn k làm gì mà KQ như thế. HIV k tự sinh ra trong bạn đc, nó phải có đường lây và đường xâm nhập. Mà từ đâu, thì thì chính cô bạn du học sinh ấy
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014),UTMIENTAY (01-04-2014)
Ko trả kết quả, chỉ kêu vô phòng rùi yêu cầu làm thêm 2 test nữa (test nhanh và Eliza) hết roài! Mình hỏi kq test Eliza 1 đâu thì BS chỉ nói là: "Thì có vấn đề nên ngta mới kêu làm thêm 2 test nữa" rùi ổng chỉ định làm thêm 2 test nữa! Rùi ra về thui, k lấy máu nữa! Kêu thứ 5 lên trả kq luôn, haizzz!
UTMIENTAY (01-04-2014)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)