chào các anh chị em đang hoang mang và lo lắng quá chuyện là thế này em có rất nhiều nguy cơ mong các anh chị đọc và cho em 1 lời khuyên với
đầu tiên là em có ăn uống và tiếp xúc với 1 người nhiễm HIV em có tham khảo tài liệu thì được biết là HIV không lây qua ăn uống nên không nghĩ ngợi gì cả 2 hôm sau em đi cắt tóc thì bị chảy máu lúc cắt hay cạo thì em không rõ lúc về tắm thấy sót và nhờ vợ xem thì bị chảy máu em bắt đầu lo lắng và sau 26 ngày em có đi xn pp elisa ag/ab âm tính, sau đó em bị đau dạ dày và ngày 22/3 vừa rồi phải nội soi trước khi soi bác sĩ cho lấy máu xn máu đông máu lắng và hiv nhanh em yêu cầu làm elisa ag/ab kết quả âm tính xong em vào soi và phải lấy sinh thiết dạ dày để xn. hôm 1/4 vừa rồi em lại ngồi uống nước cùng với người nhiễm HIV do họ cạnh nhà nên hay gặp nhau trong lúc ngồi uống nước em bị muỗi đốt rất nhiều và em có đập chết mấy con còn có cả máu từ con muỗi đó dính vào vết đốt và em cũng thấy người nhiễm H kia cũng bị muôi đốt nhưng em chả suy nghĩ gì vì từ trước đến nay chưa thấy ai nói muỗi đốt làm lây nhiễm hiv cả cho đến sáng hôm qua khi ngủ dậy tự nhiên em thấy góc hàm bên phải đau và em sờ thì thấy có 1 cục cứng cứng ấn vào đau em tra trên mạng thì ôi thôi thấy có bài nói triệu trứng nhiễm HIV ban đàu có nổi hạch vùng cổ em bắt đầu lo lắng và suy nghĩ về tất cả hành vi trước đây của mình phân tích rồi lo nghĩ đến hôm nay nó vẫn đau như thế và nổi thêm 1 cái nữa dưới hõm vai giờ thì em lo lắng thật rồi và sáng nay em đi khám bác sĩ chỉ định siêu âm và kết quả là 2 bên góc hàm có hạch chứ không phải 1 bên nhưng em chỉ thấy 1 bên đau con bên kia chưa thấy gì em hoàn toàn khoẻ mạnh không ôm đau sâu răng viêm họng gì cả giờ em lo quá liệu có phải em bị hiv không các anh chị giúp em với em bắt đầu suy sụp rồi