Chào các anh chị ạ, chắc cũng phải nửa năm rồi e mới quay lại diễn đàn kể từ sau lần xét nghiệm 7 tháng sau nguy cơ qhtd vs gmd. Trong thời gian đó e vẫn thỉnh thoảng theo dõi hoạt động của diễn đàn mình vì nói thật e vẫn chưa tìm lại được chính bản thân mình trước đây, kể cả về sức khỏe( còn TC) lẫn niềm tin vào cuộc sống. Đúng là không gì lường trước được, hnay e phát hiện mình bị viêm quy đầu, không biết nguyên nhân chính xác do đâu, e quan hệ vs bạn gái lần nào cũng dùng BCS, e đi khám ở Da liễu và họ chỉ định e xét nghiệm máu, nhìn trong tờ phiếu xét nghiệm có tích XN HIV, e thấy bầu trời dường như sập xuống lần nữa. Đã là lần 4 r, 3 lần trước là Xn tự nguyện, lần này do chỉ định, cảm giác thật khác nhau. e chỉ đợi đến chiều là lấy kết quả mng ạ. Không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu nữa. Nhân đây e cũng muốn hỏi chị NguyenHA, anh songchung, mọi người đều nói HIv không có triệu chứng, vậy các ac phát hiện mình có nó trong người ở hoàn cảnh nào ak? Có phải cũng bị chỉ định xn do bị mắc 1 số bệnh nào đó không. Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!