
Gửi bởi
canmotcohoi
A songchung ơi, e đọc lại hết rồi a ak, thực sự là tâm lý của những người đi xét nghiệm như bọn e những lúc ntn là cần một ai đó động viên chia sẻ nên e mới lên đây viết ra mấy dòng này để cho đỡ buồn một chút, đợi đến chiều r lấy kết quả. E đã xác định rồi ak, qtrong là kết quả thôi, bh mà ra Dt thì cũng k cần phải tìm lí do gì để ngụy biện hay đặt câu hỏi vì sao lại Dt dù các a đều tư vấn như thế. Chi là e thật sự rất hối hận vì cái lần qh duy nhất vs GMD đó. Nếu k có nó,thì khoảng thời gian 1 năm trước cho đến h, cuộc sống của e đã tốt đẹp hơn