
Gửi bởi
hyvongcuocsongtotlen
Chào a tuấn và các anh chị của diễn đàn . E biết khi đã vào đây để nêu ý kiến hỏi là cí nguy cơ nhiễm căn bệnh quái ác này .! E tên hoàng năm nay mới có 22 tuổi đang là sinh viên 1 trg đại học . E là sinh viên năm cuối .. Tuổi đời còn quá trẻ các anh chị nhỉ . E thấy thật thất vọng về bản thân khi e đọc đc những giai đoạn khi cửa sổ của bệnh hiv. Tháng 9 e có đi cùng các bạn chỗ e đi đồ sơn chơi cũng rượu vào và cũng có đi chơi gmd ( đồ sơn thì a, chị biết r đấy) . E cũng tự ý thức đc việc bảo vệ mh e có dùng BCS và nguyên vẹn k bị rách nhưng có điều e đã thực hiện vc kích dục bằng tay do e say quá chạm vào âm đạo của cô gái md kia ( gọi là móc của hay j đó ạ) và e có hôn cô ấy hay sao ấy .. Xong xuôi e cũng có đi rửa tay xúc miệng . Sau khi về sau 3 tháng rồi nên e k nhớ đc nhưng e nhớ là khi về thì e có bị đi ngoài dạng như tiêu chảy cũng k hẳn vì e cứ ăn là đau bụng mà k hẳn là đi phân lỏng như tiêu chảy , e có bị viêm họng và hạch ở cổ nhưng hình như đc 1,2 ngày là hết .. Xong e cũng k để ý nhưng e bị lây ngứa của thằng bạn sau khi đó e có bị zona trên mặt xong bây giờ e còn bị zona ở ngực rồi đối diện bên lưng cũng có và bên mà bị zona e có lên 1 cái hạch ở nách phải cùng bên vs bên bị zona .nói tóm lại là sau khi e quan hệ với gmd thì e bị đi ngoài mấy tuần ấy gần 1tháng do rối loạn tiêu hóa chứ chưa hẳn bị tiêu chảy mà e cũng k biết nữa ., rồi bị viêm họng,hạch cổ rồi e quên đến dạo này tức là cách 3 tháng sau khi đi thì e bị zona và lên hạch ở nách ... E đag hoang mang với 1 cuộc đời quá trẻ của e . E đã đọc rất nhiều ..e biết nguy cơ là tương đối cao . E muốn đc chia sẻ như ng e trai của mọi ng e biết chỉ có đi xét nghiệm là rõ ràng nhất nhưng trong lúc tinh thần bất ổn e xin đc chia sẻ thật lòng của a tuấn và a chị trong diễn đàn .( có gì sai mong đc a chị góp ý cho e ) e xin cám ơn !!