
Gửi bởi
Yuu
Thật sự e cũng k biết phải post những tâm sự vào đâu nữa vì bây giờ em đang sợ lắm.
21 tuổi, em mới ra đời thôi, bị người ta lừa tình, lừa tiền và giờ đang đợi kq xn. E đọc nhiều topic trong diễn đàn mấy ngày nay rồi, em thấy các anh các chị lạc quan, động viên nhau em thấy ấm lòng lắm nếu k may mình ....
Thật sự em sợ lắm, một mình vô hoà hảo, k chia sẻ được cho ai..... Vì là con gái duy nhất nên ba mẹ đầu tư học vấn, điều kiện cho em hơn hẳn, em sợ nếu là thật thì chắc ba mẹ em k sống nổi quá. Bây giờ em đang rối lắm.
Em xin lỗi nếu có viết bài sai topic, em chỉ muốn đc chia sẻ thôi ....