Xin chào anh/chị/em trong diễn đàn.
Mình 28 tuổi, ngày 17/4 mình có quan hệ không an toàn với GMD, có dùng bao nhưng sau đó bị tuột, chả hiểu đầu óc lúc đó nghĩ gì mà ko nghĩ tới PEP, giờ để lại một nỗi lo tột cùng và có thể phải trả giá bằng tính mạng trong tai tiếng.
Sau hôm đó, mình không suy nghĩ gì cho đến khoảng một tuần sau mình cảm thấy người mệt mỏi, làm gì cũng cảm thấy đuối sức, rồi bị đâu họng, lưỡi trắng,bẹn và nách có gợn hạch khi vận động mạnh thì hơi đau, không biết có sốt không nhưng mồ hôi ra rất nhiều, mình cảm thấy chán ăn và tới thời điểm này là 38 ngày, mình đã tụt 3kg.
khi cảm thấy mệt mỏi mình đã liên tưởng đến ngày 17/4 và tìm kiếm các thông tin liên quan đến triệu chứng như mình đang có và mọi thứ đã chỉ ra mình đang có triệu chứng giai đoạn đầu của H.
Mình thực sự hoang mang, lo lắng, không còn muốn làm điều gì và cảm thấy phía trước mờ mịt, cuộc sống của mình hàng ngày chìm vào 3 chữ HIV.
Quan tìm hiểu thông tin trên diễn đàn này và các nguồn khác, mình đã đi làm xét nghiệm Combo ở BV Hồng Ngọc vào ngày thứ 29 và RT-PCR ở BV 19-8 vào ngày thứ 25, cả 2 KQ đều AT, mình đã có bớt chút lo lắng, các triệu chứng kia thì gần như đã hết, chỉ có điều hiện tại mình vẫn bị trắng lưỡi, hơi rát. Có nổi một ít mẩn dạng như muỗi đốt nằm rải rác ở cánh tay phải, và hệ tiêu hóa bất ổn, rất dễ đau bụng khi ăn các thức ăn khác nhau ( lúc bị lúc không đã đc 4 ngày).
Với kết quả XN và diễn biến triệu chứng như vậy, mình rất hoang mang, mong các anh/chị/em trên diễn đàn đã từng trải qua sự việc chia sẻ kinh nghiệm dùm mình, có phải mọi thứ đã hết hay là mình vẫn còn cơ hội được tái sinh???
Xin cảm ơn!