Rất cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.
Vừa nãy mình đã đi Pasteur để làm xét nghiệm lại rồi, ngày 21 sẽ có kết quả.
Mình đã sẵn sàng đón nhận kết quả thế nào đi nữa. Mình vẫn hy vọng sẽ còn chút may mắn.
Đêm qua không biết sao cả đêm lại nằm mơ về hiv và đi xét nghiệm, rất nhiều hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ, giật mình dậy lúc 2 giờ sáng thấy trống trải và lạnh lẽo 1 mình. Cuối cùng rồi cũng có 1 ngày cảm giác được cái gì là hối hận.
4 lần xét nghiệm mà cả 4 lần đều có phản ứng thì thật là hy vọng cũng ít, suốt hơn 1 tháng dài qua bằng lý trí của bản thân rồi cũng đã trấn an được bản thân vượt qua sự dày vò và nỗi sợ hãi, hoang mang, căng thẳng. Đến giây phút này, tự dưng sao lại có cảm giác rất muốn trở thành 1 người tuyên truyền phòng chống HIV để dù nhiều dù ít giúp được người khác.
Ông Trời cũng sẽ rất công bằng, sống thế nào rồi mình sẽ nhận được kết quả cuộc sống thế đó.
Dù sao, mọi thứ cũng đã rồi, giờ chỉ chờ kết quả để có cái để chấp nhận, dù dương hay âm thì cuối cùng cũng phải tìm lại chính mình và cuộc sống của mình ở phía trước.