Trước tiên em xin chân thành cảm ơn anh
Tuanmecsedec đã giúp đỡ tư vấn qua điện thoại cho em trong những ngày qua về pp xét nghiệm HIV và Giang Mai.
Nguy cơ của em là QHTD với GMD có dùng bao nhưng là bao của cô ấy tự mang đi và tự đeo cho em, sau khi QH thì do cô ấy tháo ra và em không kiểm tra lại, trong lúc QH thì em có hôn môi sâu và cô ấy OS cho em. Nay kết quả Xét Nghiệm sau nguy cơ 29 ngày của em tại Hòa Hảo là :
RPR (VDRL) |
Negative |
|
HIV Ag/Ab Combo |
NEG S/CO=0.310 |
(S/Co < 1) |
Syphilis (Siemens) |
NEG Index=<0.100 |
( Index < 1.0 ) |
Chlamydia trachomatis IgG |
NEG < 4.0 |
(< 10, GZ: 10 - 15 U/mL) |
Chlamydia trachomatis IgM |
NEG < 5.0 |
(< 10, GZ: 10 - 14 U/mL) |
Em tìm hiểu được là OS có nguy cơ lây nhiễm Lậu sau 7 ngày không triệu chứng là không bị và Sùi màu gà, Giang Mai.
Vậy cho em hỏi là em đã an toàn chưa ?
Vì em đọc thông tin trên diễn đàn thì a
Tuanmecsedec tư vấn sau 1 tháng xét nghiệm Giang Mai pp TPHA theo bác sĩ Cao Hữu Nghĩa viện paster là có thể phát hiện nhưng em lại đi Xét nghiệm 2pp RPR và Syphilis không biết có chính xác như bác sĩ Cao Hữu Nghĩa khuyến cáo không, em có nên đi làm lại không ?
Cho em hỏi thêm là Bác sĩ Hòa Hảo cho em xét nghiệm
Chlamydia trachomatis la gì ạ ?
Kết quả xét nghiệm combo 29 HIV âm tính em định chờ thêm 2 tuần nữa làm xn 6 tuần xin anh chị tư vấn cho em lần này em nên xét nghiệm tất cả theo pp nào ạ, Và sau 12 tuần e nên xét nghiệm pp nào ạ.
Và Sùi Mào Gà bao lâu không phát bệnh thì an toàn ạ ? có lây cho người trong gia đình không ạ ?
Bình thường em rất hay ôm mẹ và thích nằm tâm sự với mẹ nhưng bây h e day dứt lắm không dám tiếp xúc với mẹ vì sợ lây bệnh cho gia đình em buồn lắm. Quần áo thì em để riêng tự giặt sợ để chung rồi lây bệnh, nhà vệ sinh cũng vậy sau khi sử dụng em xịt vòi sen xung quanh cẩn thận. Nhìn mẹ ở đó mà không dám lại gần ôm mẹ em buồn lắm. Giận mình lúc quá chén với bạn bè làm chuyện xằng bậy nhủ với lòng không bao h có chuyện này nữa.
Nếu em bị mắc các bệnh trên em sẽ thuê phòng trọ để tránh lây cho gia đình của mình mặc dù em rất nhớ vòng tay của mẹ em.