A TUấn ơi..giờ e đang lo lắm..2 tuần trước ngày 1-7 -2015 e có quan hệ với 1 đứa con gái..k phải gái mại dâm..quen trên mạng..xong qua nhà nó chơi..lúc đấu.nó chẳng cho e làm..e chủ động sờ mó..xong rùi chút nửa nó cho quan hệ luôn....e quan hệ 2 lần..đều có bao cao su..nhưng khi rút ra...bao dính hơi khá nhiều máu...e hỏi thì nó nói nó vừa hết bị hôm qua..xong tới lần thứ 2 e vẫn quan hệ có bao cao su..nhưng tự nhiên sao lúc đó vừa đeo vào dương vật e bị mềm xuống..k lên được...e để nguyên nhưvậy rồi nămf nghĩ chút. khi lên lại e vẫn bắt đầu quan hệ tiếp...giờ nghĩ lại sao e sợ quá a...có khi nào dương vật mềm nhủn vậy rồi lên lại..bao cao su k còn độ kín nửa k a...và lần thứ 2 khi e xuất tinh rồi rút ra ..Bao cao su bị tuột mất phần chỉ còn lại khoảng 6 phần ở dưong vật..nhưng vẩn trùm kín đầu dv...vậy có làm mất độ kín của bcs k a...có khi
nào bao cao su bị lủng lổ mọt nhỏ xíu làm chất dịch và máu tràn vào mà mình k hề biết k a...e lo lắm..2 tuần nay e sụt hết mấy kí a....và lúc đầu tiên..e còn dùng ngón tay cho vào âm đạo của nó nửa..tay e k bị vết thương gì.nhưng có khi nào lấy hiv k a.....a tuấn ơi..e sợ quá....