tôi ơi đừng tuyệt vọng (30-07-2015)
à cho em hỏi thêm với ạ!
một tháng trước em đi về đêm giẫm phải cái gì đó về nhà nghĩ tới có thể là kiêm tiêm mới kiểm tra chân nhưng không chảy máu cũng không có vết gì cả, nhưng về vẫn cứ lo, sáng hôm sau ra kiểm tra thì không thấy gì cả. nhưng tuần trước bị cúm. Nếu là kim tiêm thì có sao ko ạ? tại chỗ đó gần giữ dường, nhưng cũng gần ngõ. em sợ sáng sớm ai đó đã quét dọn rồi.
hayloau (30-07-2015),oscar1988 (30-07-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (30-07-2015)
hayloau (30-07-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (30-07-2015)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
hayloau (30-07-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (30-07-2015)
hayloau (30-07-2015)
vâng. Cơ bản là em bị ám ảnh về HIV quá ấy. mà trước khi cắt tóc em cũng đã kiểm nghiệm lại và cũng bớt lo về vụ đó. hớn hở đi cắt tóc. ai ngờ...
Nhưng mà dúng là khách trước em bị chảy máu, nhiều ấy. chỉ là có vẻ đã khô và không chắc có phải do tông đơ hay không mà thôi.
Dù đã được tư vấn và đọc qua các bài tương tự nhưng em vẫn thấy lo lo. hix
Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.
Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
hayloau (30-07-2015)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)