Vậy là em yên tâm rồi ! e xin cảm ơn anh Tuanmecsedec , anh Trương Xuan chị Nguyen Ha và các anh chị khác trên diễn đàn đã giúp đỡ e và giúp đỡ những người đang trong thời kỳ cửa sổ chờ xét nghiệm . Nhờ có những lời tư vấn của anh chị mà e có đủ dũng cảm để đi xét nghiệm,mặc dù vẫn thấy sợ...hic...!
Với kết quả này e đã an toàn,vậy là e đã có được cuộc sống một lần nữa.Và đây sẽ là bài học đắt giá cho bản thân,từ giờ e sẽ không để điều tồi tệ này xảy ra một lần nữa .
Ở mục trước e có nói với a Trương Xuan là e sẽ không bao gái gú như này nữa và e sẽ thực hiện lời nói đấy. Lần sau có lên diễn đàn gặp các anh chị thì sẽ với tư cách khác,cùng các anh chị giúp đỡ những người đang lo lắng chờ xét nghiệm chứ không phải là lên để hỏi và nghe tư vấn nữa.(chừa đến già ) !
Một lần nữa e xin cảm ơn các anh,chị trên diễn đàn !


 
			
			
 
					
					
					
						 Trả lời kèm Trích dẫn
  Trả lời kèm Trích dẫn