Mọi ngươi ơi a tuấn ơi hôm nay e bị nổi hạch ở cổ cái cổ của e nó mỏi ko ngoảnh đi ngoảnh lại đknưa.e bị ốm nữa.ko hiểu lí do nào lại khiến e như vậy nữa.có lẽ đêm nay e viết lên topic này là cái đêm mà e có hy vọng.còn ngày mai e đi xét ngiệm 54 ngày từ khi có nguy cơ.chắc e sẽ nhận 1 cái án mà cái chết đk báo trước a ạ.thực sự mọi triệu chứng nó kéo đến vơi e rồi.vì với những j BQT tư vấn như tiếp cho e sức mạnh.e luôn hy vong được như vậy nhưng e ngĩ là e ko ổn rồi.mọi thay đổi trên cơ thể quá rõ và nó đã báo cho e rằng e sẽ ko qua khỏi kiếp nạn này.
Cái e lo không phải là e nữa.mà e lo cái gia đình e sẽ đối mặt sao đây.thực sự e muốn có 1 cuộc sống như bao người khác.có lẽ e ko được như vậy rồi.
E buồn và ko biết cuộc đời của e sẽ sao nữa.