Dạ,những ngày vừa qua em tốn khá nhiều tiền chỉ vì 2 cô gái trên,nó lừa gạt em,nó hành em đủ thứ.sau lând này em sẻ phải thay đổi thôi,em không giống gì anh chị,em quê ở thanh hoá,bước chân vào sài gòn năm nay là năm 3,ngay nhửng ngày đầu em đả có tìm đến gái mại dâm,và củng bị rách bao,hồi đó em còn khờ lắm,nhưng may mắn là ngày ở quê em củng có chịch người yêu em,xog rồi em sợ nhiễm bệnh,em có lên diễn đàn tìm hiểu nên bít sơ sơ 1 tí,và em đả kịp thời mua được pep uống,và lần thứ 2,em vào quán cắt tóc trá hình,thấy nhỏ đó để thương quá nên không kìm chế được,sau đó em đè nó ra chịch luôn,và lần này em lại lo sợ và lại đi tìm mua lamvidezit uống,em uống được 1 tuần thì toàn thân em bị y như bệnh vẩy nến,nên em bỏ uống luôn.sau cả 1 năm trời nó không mất,em đi khám lấy thuốc uống mới mất,và thời gian này em ngỉ em xong đời rồi,thế mà xn âm tính.vì em là dân lái xe,xa nhà lại chưa có người yêu nên em buồn.và hầu như 1 tháng phải đi mat xa ôrasex cả 2,3 lần,và em củng sợ hải,nên quyết tâm tán gái,đến khi quen gái mà đả từng chịch với người khác thì em lại lo sợ.củng năm ngoái bằng giờ này,em có quen 1 người con gái,em co qh không bcx và đưa người đó đi xét nghiệm,nhưng nta ko bị gì cả,cho tới nay thì em gặp phải 2 cô này.và rồi em ngỉ em bị nhiễm rồi,thời gian vừa rồi em hoang mang và sợ hải lắm,nhưng rồi em đả nhận ra những thứ xung quanh mình thật là đẹp.mình phải sống ngoan hơn,ko nên cua gái nhiều có ngày bị thật.chúc cho tất cả mọi người trong diển đàn luôn sống vui khoẻ,và nhửng ai đang có hành vi thì sẻ có kết quả âm tính nhé.