A Tuấn ơi giúp e lấy lại nghị lực sống với..e suy sụp quá anh ạh :(
Tại mấy cái triệu chứng đó nó cứ bám lấy e nên e cứ bị nó ám ảnh hoài..e thật sự rất sợ mấy cái triệu chứng đó anh àh..cứ mỗi lần như vậy là e lại suy ngỉ trằn trọc cả đêm..sáng dậy đi làm như kẻ mất hồn..từ khi dính vào việc này e đã sụt 3kg rùi càng làm e lo lắng hơn tại vì không biết do mất ăn mất ngủ hay do bị bệnh mà sụt ký như vậy..dạo này e cũng ít tiếp xúc nói chuyện với ai nữa..e dễ mắc bệnh thần kinh hay tự kỷ quá anh chị ơi..chắc e điên mất thôi :(..anh chị đừng cười hay bực mình em tại vì anh chị hiểu cảm giác của nỗi sợ ở những người trót dại đùa với tử thần như em mà :(
Chắc không sao đâu. Trong các triệu chứng nổi hạch hình như ko tính hạch ở bẹn đâu.
Nguyenphuongnam (11-12-2015)
Nếu như e không lên mạng đọc mấy cái triệu chứng đó thì gòơ em tốt hơn rùi..e thếy nó ghi 1 loạt các triệu chứng mà như bệnh bình thường vậy..e sợ bắt tái người..trên diển đàn mình thì hiv giai đoạn đầu ko có triệu chứng..rùi lại mấy hôm e lên đọc đc bài viết của 1 bạn bị hiv DT thì nói ngứa hai bên cánh tay làm e suy sụp hơn nữa..thật sự e không thể thoát khỏi nó..e ? Thật anh chị tư vấn giúp e..e có nên đi bệnh viện tâm thần khám không ạh :( ?
Dạ e cảm ơn anh chị đã tư vấn cho em..chúc anh chị 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc..còn riêng e thì lật lại từ trang 1 đến 3 đọc từ từ để lấy lại tinh thần đã..cố lên tôi ơi :)
Buonqua (11-12-2015)
Anh chị ơi hôm nay sau mấy cái vụ đó 3tháng rùi hôm nay mấy cái triệu chứng kia cũng chưa tha e..bữa nay e viêm họng đau lợi rùi nhọt như mụn thịt mọc bên trong hai má nữa..hạch to như hạt đậu nổi sau mang tai..e đau đầu stress quá..anh chị chia sẻ với e với :(
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)