
Gửi bởi
dieugiandi
Chào anh chị,
Em là nam, 28 tuổi. Em mong mọi người cho em lời khuyên gì về phơi nhiễm và tránh tự sát. Ngày 29/9 em đi làm về, sau đó có quan hệ với gái mại dâm đứng đường tại nhà nghỉ (việc này bột phát, em không có dự định trước). Em có sử dụng bao cao su từ đầu đến cuối. Em không bị say xỉn gì cả. Nhà nghỉ đủ ánh sáng. Gái mại dâm có tự bóc bao cao su rồi đeo vào, nên em không kịp kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng bao. Em quan hệ nằm trên, trong vòng khoảng 5 phút, không oral sex, ko dùng tay, em có vài nhịp cố thọc sâu dương vật vào trong âm đạo. Gái mại dâm có sử dụng rất nhiều chất bôi trơn. Sau khi xuất tinh, em thấy bao cao su không tuột, không rách, không thủng, tinh dịch nằm ở trong bao. Em đi vào nhà vệ sinh, lấy 2 ngón tay cái đẩy bao cao su vào giỏ rác. Em nhận thấy thành ngoài bao cao su rất mỏng, dường như chỉ tác động thêm tí nữa là nó sẽ rách. Vỏ ngoài bao cao su dính nhiều chất lỏng màu nâu rất nhạt, ban đầu em nghĩ là do kinh nguyệt còn sót lại, sau đó em nghĩ đó là dầu ăn nhiều hơn (Dầu ăn thì lại ăn mòn bao cao su). Thật sự em rất lo ngại về chất lượng bao cao su và cô gái đó có thể dùng dầu ăn để bôi trơn.
Em rửa phần ngoài bằng nước dưới vòi hoa sen, dùng cả xà bông trong khoảng 2,5 phút. Nhưng lại không rửa phần đầu dương vật. Sau đó 45 phút, khi đã về nhà, tắm, em mới lộn ra, rửa phần đầu dương vật bằng nước và xà phòng trong khoảng 40 giây.
Em đã làm xét nghiệm Architect combo ag/ab sau 22,5 ngày (S/co = 0.17), combo ag/ab sau 28,5 ngày (s/co = 0.20). Em định làm xét nghiệm sớm nhưng bắt đầu sợ kết quả dương tính xuất hiện.
Điều em lo ngại: phần vỏ bao cao su rất mong manh, dịch lỏng rất nhiều (dịch bôi trơn) em sợ lọt ngược vào trong bao, do em có vài nhịp thọc sâu dương vật vào trong âm đạo, lúc sau em xem vỏ bao dính rất nhiều dịch.
Hiện tại em đã chịu về mặt tâm lý qua 33 ngày. em còn phải chịu đựng thêm khoảng gần 60 ngày nữa, hoặc chuyện gì đó xảy ra nếu em xét nghiệm dương tính trước đó.
Em vẫn cố gắng đi làm, để tránh sự để ý của gia đình. Em đi làm, không tập trung được. Em bắt đầu nghĩ đến các cách thức tự sát, tần suất nhiều dần. Không có người để chia sẻ, bệnh xã hội, công việc, gia đình bắt đầu thấy sự khác biệt trong tâm lý của em. Bố em bị cao huyết áp dễ bị xúc động mạnh, và đang điều trị viêm đường hô hấp khá nặng. Bản thân em sức khỏe yếu dần sắp sau thời gian vừa qua. Đợt này đột nhiên em lại ăn chay, khiến gia đình bắt đầu nghi ngờ.
Mong anh chị cho em lời khuyên.