
Gửi bởi
Emhoihanlam
ac ạ.nguy cơ của em là nguy cơ nối tiếp nguy cơ,củng trong khoảng thời gian này,sau cô gái mà em có nguy cơ 39 ngày với kết quả âm tính combo,thì em có quen thêm 1 cô gái nửa,và em có qh không có biện pháp an toàn,em đả thuyết phục cô ấy đi xn,mặc dù cô ấy nói em là người thứ 2 qh với cô ấy,và cô ấy khẳng định không bị bệnh gì.cuối cùng thì em và cô ấy củng tới trung tâm y tế dự phòng quận..xn.và bs tu vấn bảo làm thêm 4 cái là viêm gan b,viêm gan c,lậu và giang mai,đến chiều hôm đó thì có kết quả luôn.nhưng lúc đi lấy kết quả thì cô ấy đi một mình và mang kết quả về cho em xem,4 cái kia đều có mọc âm tính,em vui qua nên không để ý tới,mấy ngày hôm sau em lục lại xem thi nhận ra không có cái nào la xn hiv,em có hỏi thi bạn gái bảo là (em quên mất,giờ anh nói em mới nhớ,khi trả kq em co thấy kq hiv thi cô ấy nói là có,kq âm tính.bs nói la em không bị gì cả,kq đều âm tính,và có hỏi là con có muốn xn lại hiv không thì cô ấy nói có,nên bs đả giử lại kết quả và cho mã số hẹn xn lại sau 1 tháng.)em không yên tâm nên đả thuyết phục cô ấy đi cùng em tới gặp bác sỉ để lấy kết quả,nhưng vì cô ấy làm mất kái mả số đó nên ko lấy được kết quả,nhưng bac sỉ mà trực tiếp tư vấn có nc với 2 em,(nếu bị rồi thì cô cho điều trị rồi chứ xn lại làm gì,và bảo yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chắc em là đứa lăng nhăng)a chị cho em hỏi,tuy không được nhìn thấy kq đó nhưng sau khi được bs tư vấn là không bị thì em có thể yên tâm được chưa ạ.thật ra là em bị ám ảnh nên quen con gái đả từng yêu rồi,em sợ lắm.