
Gửi bởi
anhsangvahivong
vào tối ngày 11/9 sau khi ăn nhậu cùng bạn bè, sau đó không làm chủ được bản thân, em đã tìm đến GMD, trong lúc quan hệ em bị rách BCS, sau hôm đó em đã lo lắng rất nhiều, rồi ngày thứ 4 em bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi,hôm thứ 5 em bị sốt nhẹ, hôm thứ 6 sốt nặng hơn kèm theo đó là nổi vùng da màu hồng trên 2 cánh tay,hôm sau nữa em đau bụng đi ngoài, cảm giác chán ăn buồn nôn,đau đầu,đau nhức xương khớp, em lên mạng tìm hiểu,lúc đó em đã nghĩ 100% mình bị HIV rồi, em hoang mang sợ hãi, hôm sau em đi khám bác sĩ bảo bị sốt siêu vi cho thuốc uống nhưng không đỡ, em suy sụp hoàn toàn, dường như đã không còn cơ hội cho em làm lại cuộc đời nữa, em xin nghỉ việc về hà nội được 2 tuần nay,vào ngày thứ 18,22 sau nguy cơ em đi xét nghiệm HIV combo Ag/Ab (Architect) tại bệnh viện Hồng Ngọc, địa chỉ 55 Yên Ninh,Ba Đình,Hà Nội kết quả chỉ số S/Co 2 lần là 0.34 và 0.17, đến ngày hôm nay là ngày thứ 25 sau nguy cơ, cơ thể em vẫn rất mệt mỏi,bị cảm cúm,đau họng, nổi hạch nhỏ ở cằm, người cảm giác va nhẹ phải vật gì đó cũng đau, em tiếp tục đi xét nghiệm tại bệnh viện Hồng Ngọc cho kết quả chỉ số S/Co là 0.08. em vẫn thấy hoang mang quá, em không thể lý giải được những triệu chứng trên cơ thể mình do tại sao, với tình trạng cơ thể của em cùng với kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Hồng Ngọc, em rất rất muốn được các bác sĩ cùng với các anh trong BQT tư vấn cho em, em cảm ơn rất nhiều