Dear các bác , em vừa đi XN về.
Sáng HN mưa lạnh quá, môi thâm, người run, bụng nôn nao, sau khi làm cốc cf , lấy hết tinh thần đi XN.
Xuống trung liệt thì được biết họ không làm XN HIV combo vào ngày nghỉ, tự nhiên thấy lo lo, bồn chồn lao lên Hống Ngọc.
Vào XN (giá 1 lần XN là 204k), y tá thay kim mới bóc trong túi ra, cắm ven, lấy máu, hx sao máu mình lại màu đỏ sậm thế kia, sợ quá.
Ra quán nc, làm 3 bi thuok lào lấy tinh thần, tự trấn an Không sao đâu, Không sao đâu.
Tự nhiên trời đổ mưa, mưa lạnh, gió giật, ngồi trong quán thấy bồn chồn , nóng ruột, chả lẽ điềm đây sao.
1 h tra tấn quán nc, 11h30 vào lấy KQ, 1 em y tá vào lấy, cầm ra 1 tờ giấy, nhíu mày , nhìn em rồi lại đi vào (trời ơi, chẳng lẽ :(().
15p sau, đầu óc không nghĩ được gì, nhìn chăm chăm cửa fong kết quả, em y tá đi ra và bảo : KQ của anh đây. Rồi lại đi vào.
Cầm tờ giấy run run đọc :
XN HIV Ag/ab combo (Architect) | DVT : SCO |KQ : 1(negative) | GH bình thuong : 0 - 1
Thôi xong rôi :((.
Trời đất quay cuông, rồi không nghe gì cả, thấy tay áo bị kéo kéo, em y tá bảo : E xl , chưa nói rõ, của anh AT.
Gì vậy trời 1 mà AT à, mày trêu tao à :((.
Đọc lại thì là 0.1(negative).
Thở ra 1 hơi, ôi mình sống rồi.
Đấy là toàn bộ quá trình đi XN đau thương của em.
Bác Songchung cho em hỏi KQ tin dc bao nhiêu % , em có chắc AT ko bac :)).
Sr bác , em đùa thôi.
Cám ơn các bác nhiu lam, em an tet ngon roi ạ