Có cách nào loại nó ra khỏi đầu không anh. Chứ cứ ngồi không em lại nghĩ đủ thứ chuyện nào là sợ chủ tiệm cắt tóc gội đầu nó muốn lây cho mình. Rồi nghi ngờ lung tung đủ thứ.em muốn đi làm cái xét nghiệm sau 6 tuần mà sợ quá em được 16 ngày rồi. Anh chị tư vấn cho em cái động lưc đi ạ.
Một là qua Nhật Bổn tẩy não, hai là đọc chủ đề này:
Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
Rối loạn tâm thần vì 'bóng ma' HIV
a sống chung cho em hỏi nếu tế bào máu lympho của mình nằm trong ngưỡng bình thường nghĩa là trước đó 1 vài năm mình khong bi nhiễm h phải không anh
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)