Em thấy chủ đề này trên đây nhiều rồi nhưng do quá lo lắng nên vẫn mạo muội lập 1 topic để hỏi ạ.Vì hôm qua ngày 23 tháng 3 em có đi cắt tóc ở 1 tiệm gần nhà cậu em (chung cư ở sài gòn) hồi trước cậu em có dẫn em và em trai đi cắt 1 lần rồi, ở đây thì 3 người này đều bị câm (em kể ra đây vì em hơi lo chứ không kỳ thị gì cả vì trước khi đến cắt thì em cũng biết điều đó rồi) khi cắt thì bình thường nhưng khi người thợ lấy dao cạo thì em thấy họ đặt sẵn trên bàn từ lúc nào và không thấy thay lưỡi lam (có thể thay trước đó rồi hay không thì em không biết,em định hỏi mà nghĩ sao lại thôi , giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá),rồi họ cạo tóc gáy cho em , thì ở đằng sau tóc gáy của em nó có 1 cái mụn lâu lắm rồi họ cạo trúng và bị chảy máu, khi đó trong lòng em đã rất hoảng họ có lấy bông thấm nước gì trong chai hình như màu xanh xanh (có sát trùng không thì em không rõ) để thấm ngay ,sau đó họ còn ra dấu hỏi em có cạo mặt không mà em khi đó là hoảng mặt cắt không còn giot máu liền đứng dậy trả tiền đi về , họ vẫn bình thường, hôm nay ngày thứ 2 em phát hiện nổi 1 số nốt đỏ nơi cánh tay trái như muỗi cắm , và sau lưng 1 ít (sau lưng thì có thể là do em vệ sinh k sạch sẽ nên nổi vì trước giờ em vẫn bị nhưng vẫn hoang mang) ,với lại có khi nào mà ngay ngày thứ 2 từ khi phơi nhiễm lại phát ban không ạ .hiện tại em không sốt hay cúm gì hết chỉ lo lắng thôi , vì cuối tuần này em đi du học rồi mà lỡ bị gì thì mệt lắm