Anh chị diễn đàn ơi cho em hỏ tý,hôm trước em có qh với GMD .Trước khi quan hệ cô ta đeo BCS cho em.Em nhớ hôm đó em vẫn rất tỉnh táo,khi quan hệ xong cô còn xin số em mà em không cho.Lúc đó em mặc quần áo xong và đi về như bình thường. Nhưng vài ngày sau nghĩ lại thấy hơi sợ và em quên béng đi là đã tháo bao ra lúc nào mà mình không biết. Em suy nghĩ mãi có khi nào lúc qh cô ta lấy ra hoặc nó tụt trong lúc qh mà mình không biết không ạ.Liệu những trường hợp xấu đó có xảy ra không ạ? Bcs nếu bị tụt thì tụt trong trường hợp nào ạ? Hôm đó uống rượu dương vật của em nó bị xìu, em cứ nhịp thế thôi hình như là nó không vào sâu bên trong được. Cô ta còn nói của em không lên được. Liệu em có bị nhiễm HIV không, mong các anh chị phân tích và giải thích giùm em với. Mấy hôm nay hình như em cũng bị triệu chứng của hiv,em rất tuyệt vọng.