Trích dẫn Gửi bởi Boston Xem bài viết
Chuyện của mình như thế này.
Ngày 23/02 mình có quan hệ với gái mại dâm. Đây là lần đầu mình qh với gái mại dâm. Khi đang quan hệ thì mình phát hiện bao cao su bị rách. Mình đã dừng lại. Và cô đó lấy nước rưa cho mình. Và thay bao cao su khác. Nhưng mình sợ quá chỉ cho vào máy cái nửa thì không làm nửa. Mình liền vào bệnh viện nhiêt đới tp hcm. Xét nghiệm và uống thuốc chống phơi nhiễm( mình uống sau phơi nhiễm 2h10 phút). Mình uống đã hết 28 ngày. Nhưng mấy ngày gần đây mình bị viêm họng hạt. Sốt. Sổ mũi. Mệt mõi. Bi ngứa. Nổi mẫn. Bị nhức chân nữa. Giống dấu hiệu bị hiv. Mình đang rất streess. Ko biết thế nào nữa.
Trích dẫn Gửi bởi Boston Xem bài viết
Chị ơi. Hôm nay 2 bên tay em nỏi thêm những chấm đỏ như nổi sảy hay phát ban vậy chi. Em lo lăng qua chị. Em sợ mình bi nhiễm hiv hay bênh giang mai qua chị. Nêu vậy chăc chết mất.
Khi BCS rách bạn phát hiện dừng lại ngay là không có nguy cơ. Bạn cũng đã uống thuốc phơi nhiễm thì càng yên tâm.