
Gửi bởi
Phong123
Cách đây 1 tuần e có quan hệ đồng giới với 1 người nam 1 lần duy nhất ( e vai người nhận ),anh ấy có dùng bcs và gel bôi trơn và vệ sinh trước. Trước khi làm tụi e có đi dạo tâm sự và e hỏi ảnh có từng đi xét nghiệm HIV chưa thì ảnh nói là ảnh làm nhân viên văn phòng nên xét nghiệm mỗi năm,đó giờ mới quan hệ với 1 người nam.Tụi e có hôn nhau và e blowjob cho ảnh nhưng chỉ vài phút (khi đó e bị 1 vết lở miệng) và quan hệ qua hậu môn. Về nhà thì sáng hôm sau ảnh cắt liên lạc với em,.. Khiến em hoài nghi.
Em sau khi làm thì về nhà vệ sinh hậu môn và dương vật = dung dịch vệ sinh ,có xịt nước rửa cả bên trong và rất rát,nhưng không có hiện tượng chảy máu,trước khi quan hệ e có bị sốt trước 1 ngày.
Em rất sợ bị nhiễm HIV và có đi xét nghiệm sau 2 ngày ở chi nhánh bệnh viện kết quả AT,nhưng 3 tháng sau vẫn phải xét lại để chắc. Hiện e rất stress vì nỗi lo lắng bị HIV ( Em hk tin tưởng bạn tình cho lắm)... Còn tới 11 tuần mới đi XN lại,em không thể chịu nỗi cảm giác chờ đợi và lo lắng như hiện giờ-những giây phút sợ hãi nhất trong cuộc đời..! Em không biết phải làm gì để giải tỏa nó nữa.. !E rất sợ ngỡ như mình bị HIV thì mình sẽ phản ứng ra sao...Dù em được bạn bè bên cạnh an ủi là sẽ không sao đâu mà... !E rất sợ vì trót dại ...