Gửi bởi
Sophanntn
Em năm nay 23 tuổi. Em vừa ra trường thì đi làm 1 cv nhà nước tương đối ổn. Em về quê ăn tết và họp lớp bọn cấp 3 vào ngày mùng 2 tết ( ngày 8/2/2016 ) sau mấy chầu nhậu với mấy đứa bạn thì bọn nó rủ đi qhtd với gmd. Không biết ma đưa dẫn lối thế nào e nổi máu lên cũng đi. Đó là lần đầu tiên, trước giờ em chưa qhtd bao giờ cả. Cũng vì vậy nên em không có chút kinh nghiệm nào. Khi đó gmd dùng tay kích dục cho em rồi đeo bcs vào cho em. Em chỉ qh bằng tư thế gmd ngồi trên người em. Nhưng lúc đó em cảm giác không hứng thú gì mấy và dv không cương lắm. Làm khoảng 3p thì e xuất tinh. Vì do không có kinh nghiệm với lại em trò chiện thấy gmd nói chiện cũng hiền nên lúc xuất tinh xong em không rút ra ngay mà ngâm trong âd khoảng thời gian hơi lâu chắc cũng phải tầm 3p. Khi rút ra thì bcs cũng tụt ra luôn. Em không biết là tuột trong luc qh hay lúc ngâm trong đó hay là rút ra mới tụt nữa. Khi đó em cảm giác lo lắng và gặn hỏi gmd có sao không thì gmd nói là không sao. Em hỏi cô ấy có bệnh gì không để e đi phơi nhiễm thì cô ấy nói yên tâm đi k sao hết. Lúc đó em có rửa dv bằng dầu gội hay sao đó. Lúc đó em cũng không có kinh nghiệm nên cũng không kiểm tra bcs có bị rách hay tinh dịch còn nằm trong bcs không nữa. Sang ngày hôm sau vì lo lắng quá nên em có điện thoại trung tâm 1900 gì đó và bs bên đó bảo là hành vi của em không có nguy cơ. Gọi xong đt em hết tiền luôn vì trung tâm đó gọi tốn tiền ger gớm mà em nghe vậy nên ngĩ là an toàn không gọi ai khác nữa. Sau đó em không đi phơi nhiễm mà đi phượt xe máy với mấy đứa bạn nơi đó cách tầm 300km. Khi lên đó em vẫn còn cảm giác lo lắng nhưng em bik sau 3 ngày rồi nên không làm gì được nữa. Tới ngày thứ 4 sau lúc qh thì người em bắt đầu nóng, sau đó đến ngày thứ 5 (14/2) thì em chạy xe về nhà thì em bắt đầu bị sốt, em có tất cả triệu chưng luôn, đâu đầu, lúc sốt lúc không, đau mỏi cơ, mệt mỏi trong người nhưng không phát ban và nổi hạch. Khi đó em bắt đầu rơi vào hoảng loạn ngĩ tương lai mình còn rộng mở vậy mà mình lại chết sớm vậy sao. Em bị sốt tầm 1 tuần còn triệu chứng mỏi người kéo dài thêm 1 đến 2 tuần nữa. Khi đó e lo lắng quá tìm về gặp lại gmd hôm đó thì cô ấy nói cô ấy không bị nhiễm hiv va thường xuyên XN 3 tháng 1 lần nữa, cô ấy hẹn em lo lắng quá thì hôm nào e đủ 3 tháng sẽ đi xn với em. Tới hôm nay thì hơn 3 tháng nên em liên lạc lại để đi xn thì e gọi thì sdt không liên lạc được ( em không biết lí do gì nữa ). Từ hôm qh với gmd tới nay em luôn trong tình trạng lo lắng và cảm thấy luôn không khoẻ trong người. Nhưng vẫn ăn ngon miệng và tăng cân. Giờ em k liên lạc được với cô ấy nữa nên rất lo lắng và k đủ can đảm để 1 mjnh đi xn nữa. Nhờ mấy anh trong diễn đàn phân tích xem nguy cơ nhiễm H của em là bnhju % ạ? Giờ e chỉ ước liên lạc lại được với gmd để đi xn thôị ạ. Huhu