Em chào Anh Tuấn và các anh chị à...sau khi xét nghiệm combo 5 tuần thì tâm trạng em cũng dần ổn định rồi ạ...Nhưng cái em lo ở đây là em sợ bị stress lắm...như là khi quan hệ vs cô ấy xong 3 ngày em hỏi tới tấp thì cô ấy nói cô ấy không bị gì nếu em tin lúc đó thì e đâu bị stress đâu ạ...được 2 3 ngày không lo lắng rồi lại lăn tăn...cô ấy thấy tội em quá 12 ngày lên Hoà Hảo xét nghiệm combo âm tính...em kêu là em đi xét nghiệm đi nếu em k bị thì a không lo nữa...rồi được 2 3 ngày rồi lại lăn tăn nữa...đến hum 5 tuần em xét cho em luôn an toàn...nhưng bây giờ còn phải xét thêm 1 lần vào 12 tuần nữa coi như thủ tục để chắc chắn theo như BYT khuyến cáo...em sợ em lại lăn tăn nữa..rồi lại tự em làm khổ em giống như hơn 1 tháng vừa qua...em có tham khảo rồi ở nước ngoài nếu 4 tuần trở đi làm combo thì an toàn rồi ạ...con mình đang ở Việt Nam! thì phải tuân theo thôi chứ biết sao ạ...Cô ấy thì sống vui vẻ bình thường...còn em thì cứ lo lắng kiểu gì ý...cứ mỗi lần vậy thì cô ấy bảo do em, tại em thôi, ai mướn em lo lắng đâu...Tại em muốn quay trở về cuộc sống bình thường nhưng 1 khi chưa yên tâm 100% thì em làm việc và học tập không hiệu quả ạ...Ai cũng kêu em an toàn rồi mà giờ còn phải chờ 12 tuần mới khẳng định được 100% theo như BYT khuyến cáo...em sợ e lại bị stress nữa quá anh Tuấn ơi...em sợ tự em làm khổ em rồi không làm được gì nên hồn nữa.