Dạ vâng...có lẽ em bị stress và có thể trầm cảm khá nặng...khi mà 1 tháng rưỡi qa em hầu như ở nhà nằm trong phòng lo lắng sợ hãi...và ngồi đọc về hiv qá nhìu...e quyết tâm sẽ không lên đọc bất kì gì về hiv nữa...k đi tìm kiếm thông tin nữa...A Tuấn nói e an toàn là e tin rồi ạ...thoải mái cho đến 3 tháng muốn xét thủ tục hay không thì lúc đó tính...chứ giờ e sợ lắm ra đường chạy xe mà cứ ngơ ngơ...học tập thì k có ý chí...k có đam mê mục đích...đúng như bạn nói em đã k tiếp xúc với ai trong vòng hơn tháng nay em nên đến chỗ vui chơi khu đông người...cho em hỏi là không biết tình trạng stress như vậy kéo dài lâu không ạ...mà mình nên làm gì để quên đi nỗi sợ này ạ...em cám ơn.