Hôm wa test Anti HIV... khi nghe kết quả của e đang bị nghi ngờ (chưa xác định đc e AT hay DT) phải chờ 10 ngày sau có kết quả, nghe xong tay chân e rụng rời. Thà nói là AT rồi kêu e xn lại sau bao lâu cũng đc, còn có động lực 1 chút. Đằng này nói e bị nghi ngờ... e bị bắn loạn suy nghĩ hôm qua luôn :(
Vì đc các anh cmt động viên hôm qua nay e mới đỡ phải suy nghĩ tiêu cực 1 chút. E chỉ giận mỗi ông tư vấn... ổng báo kq e bị nghi ngờ rồi ổng với e nhìn nhau. Trong khi e đang run như cầy sấy còn ổng ko biết nói gì ngoài tròn mắt nhìn e. Tư vấn viên kì quá...
Cũng vì bị viêm nang lông mà e suy nghĩ tiêu cực ra liên quan đến HIV rồi sợ tột độ hoang mang đủ thứ. Càng suy nghĩ e thấy hình như tự e đang tạo ra bệnh lặt vặt cho mình hay gì đó (ví dụ: cảm thấy khô họng rồi sơ, muỗi chích nổi đỏ cũng hoang mang, cứ sờ hàm hoặc nách xem có hạch không, đứng lớp cầm bút viết bảng lâu mỏi cơ tay cũng sợ,...). Rồi cảm lạnh cứ tái đi tái lại biết là tánh e hay tắm để đi làm và cảm mà tắm thì sẽ ko hết, vậy mà cũng lo. Nói chung đầu e như ai treo cả chục kí dư thừa suy nghĩ bên trong vậy :(
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)