Em quyết định chủ nhật này là đủ 28 ngày e sẽ đi xn ở Hoà Hảo, không phải e k tin các anh chị mà e chỉ muốn giải toả tâm lý cho e thôi. Được
các anh chị tư vấn cho em yên tâm lắm, những lúc ngồi tỉnh lại em có suy nghỉ em đã sử dụng bcs, tay không phải vết thương hở, os thì k lây hiv, quan hệ chưa đc 1 phút dv đã xìu xuống rồi rút ra, vậy thì con virut nó lây mình bằng đường nào? Nhưng suy nghĩ đó chỉ giúp e được thoáng chốc rồi các câu hỏi cứ xuất hiện liên tục như tại sao có các triệu chứng, virut có dính lên đàu dv mà mình không biết k? Vv nhuều câu hỏi lẮm . Giờ đén chủ nhật là 2 ngày sao mà lâu quá, hi vọng k có gì bất ngờ xảy ra