Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Đi cắt tóc cạo râu bị chãy máu

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-09-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cần Thơ
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cảm ơn các Anh chị đã tư vấn giúp em. Em cũng đã đọc một số bài viết trên diễn đàn. Các Anh chị cho em hỏi 2 câu nữa ạ:
    1. Có phải là lúc lấy máu xét nghiệm xong thì kỹ thuật viên sẽ không bơm máu trực tiếp vào ống nghiệm. mà gỡ bỏ đầu kim đi sau đó mới bơm vào đúng không ạ.
    2. cách đây khoảng 2 tháng em có đi tắm biển. Em có dẫm phải một vật nhọn và bị chãy máu. Do nước to quá nên em cũng không biết mình dẫm phải cái gì. Em chỉ biết là cái đó rất nhọn và đau. Em chỉ sợ mình dẫm phải kim tiêm ở dưới biển thôi. Dạo này tinh thần của em rất mệt mỏi nên em rất lo lắng. Nếu có gì không phải mong anh chị bỏ qua cho.
    Cảm ơn Anh chị rất nhiều
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,223
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Chuyện dùng lại kim tiêm cũ để lấy máu cho bệnh nhân là chuyện hoang đường,không bao giờ có nha bạn.Nếu bạn còn hỏi lo lắng vớ vẩn vấn đề này nữa thì ban quản trị khóa chủ đề lại.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
    Trích dẫn Gửi bởi anhtu1 Xem bài viết
    Em cảm ơn các Anh chị đã tư vấn giúp em. Em cũng đã đọc một số bài viết trên diễn đàn. Các Anh chị cho em hỏi 2 câu nữa ạ:
    1. Có phải là lúc lấy máu xét nghiệm xong thì kỹ thuật viên sẽ không bơm máu trực tiếp vào ống nghiệm. mà gỡ bỏ đầu kim đi sau đó mới bơm vào đúng không ạ.
    2. cách đây khoảng 2 tháng em có đi tắm biển. Em có dẫm phải một vật nhọn và bị chãy máu. Do nước to quá nên em cũng không biết mình dẫm phải cái gì. Em chỉ biết là cái đó rất nhọn và đau. Em chỉ sợ mình dẫm phải kim tiêm ở dưới biển thôi. Dạo này tinh thần của em rất mệt mỏi nên em rất lo lắng. Nếu có gì không phải mong anh chị bỏ qua cho.
    Cảm ơn Anh chị rất nhiều

    Tuanmecsedec đã cảnh cáo bài trên,vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề này lại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •