Kính chào các anh/chị!!
Đầu tiên cho em gửi lời cám ơn đến anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn. Anh Tuấn chắc không nhớ, em là đứa gần 10 năm trước khóc lóc gọi cho anh hỏi về nguy cơ và xin uống thuốc pep, lần ấy, sau khi buồn vì thất bại trong 1 kỳ thi, em đã được mấy ông anh dẫn đi nhậu và giải sầu, bữa đó em đeo bao, GMD có kích dục qua đường miệng (nhưng em vẫn dùng bao), sau đó em có nhấp 2,3 cái (có bao cao su) nhưng DV không cương nên thôi. Đó là lần đầu tiên ở tuổi 23 em QHTD. Lần đó, em hoang mang lắm chỉ muốn nghĩ đến tự tử nếu có gì xảy ra. Em đã lên diễn đàn các anh chị (nhất là anh Tuấn) tư vấn là không có nguy cơ, hôm sau em gọi diện khóc lóc anh Tuấn cũng nói không có nguy cơ. Sau lần ấy, từ từ em cũng lấy lại bình tĩnh và không uống pep. 6 năm sau em cưới vợ và có xét nghiệm tiền hôn nhân (trong đó có HIV) và em không bị sao cả (tất cả đều âm tính). Đến giờ nghĩ lại thật lòng em vẫn luôn gửi lời cám ơn đến anh Tuấn, mong anh luôn mạnh khỏe gặp nhiều tốt lành trong cuộc sống.
Anh Tuấn ơi, hiện tại em đã lập gia đình. Tuy nhiên, khi đi làm, tiếp khách, mặc dù cái suy nghĩ sợ hãi bệnh tật vẫn ám ảnh trong tâm trí. Nhưng lúc bia rượu vào con người ta không kiểm soát được hết ý nghĩ, làm chủ được bản thân. Em trách mình nhiều lắm.
Trường hợp của em là như sau, hôm bữa, ngày 26/5, em có đi công tác, sau khi nhậu xong được 1 đứa e dẫn đi massge Vip, có tắm chung, sau đó GMD có kích thích bằng miệng (chỉ khoảng 2-3p là em ra, chắc vẫn còn tâm lý sợ), em có đưa tay vào âm đạo của cô ta. Tiếp đó, ngày 13/6, em cũng đi tiếp khách xong, có một cô gái ở quán nhậu đi hát cùng, lúc say xỉn em và cô ta đã vào phòng vệ sinh, cô ấy dùng miệng kích thích dương vật cho em, em cũng dùng tay đưa vào âm đạo cô ấy, chỉ vậy thôi anh ạ.
Hôm sau tỉnh rượu, em rất hối hận và ghê tởm chính bản thân mình, em đã gọi điện hỏi anh, anh cũng bảo là hành vi quan hệ qua đường miệng không có nguy cơ, em cũng an tâm 1 chút. Nhưng thực sự quãng thời gian sau đó em luôn sống trong sợ hãi và hối hận, với vợ con em đúng là một thằng tồi. Em rơi vào trạng thái hoảng loạn, lúc nào cũng ân hận sâu sắc...
Anh Tuấn ơi, ngày 1/8 vừa rồi em đi xét nghiệm ở Hòa Hảo (pp combo) tức là sang tuần thứ 8 so với nguy cơ 1, và tuần thứ 6 so với nguy cơ 2, kết quả âm tính anh ạ. (Tối hôm trước xét nghiệm em có uống thuốc ho, cảm thông thường)
Anh ơi, cho em hỏi như vậy với trường hợp của em có phải đi xét nghiệm tháng thứ 12 không anh. Vì thưc sự Em rất sợ và run khi đi xét nghiệm, anh Tuấn và mọi người tư vấn cho em trong trường hợp này nhé. Em cảm ơn anh và mọi người nhiều.