Trích dẫn Gửi bởi Cafe Nhất Long Xem bài viết
Cảm ơn chị đã tư vấn. Thật sự tôi không biết nói sao về tình trạng của tôi lúc này nữa. Tôi thật sự có cảm tình với cô ấy. Vậy mà không ngờ. Tôi biết tôi nói ra điều này có vẻ hơi kỳ thị những nguời có H nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại phải làm như thế. Để đến khi vào viện cô ấy nói sự thật tôi còn không tin và vẫn quyết định bảo cô ấy xét nghiệm. Đến khi có kết quả xét nghiệm thật thì tôi cũng té ngửa.
Thật sự tôi không có nguy cơ chứ ? Vì đầu óc không thể ngừng suy diễn. Hôm đó tôi nhớ như in rằng cô ấy cũng có dùng miệng tiếp xúc với cả tinh hoàn của tôi nữa ( xin lỗi vì có hơi thô tục ). Rồi còn những suy diễn kiểu như " Lỡ dịch âm đạo hay máu từ kinh tiếp xúc với dương vật lúc tháo bao thì sao, rồi cô ấy còn dùng khăn ở khách sạn lau dương vật cho tôi hay dùng giấy vệ sinh lau dương vật cho tôi hay nếu dịch gì như máu hay dịch âm đạo tiếp xúc với vết thương hay mụn thì sao " ??? Thật là khó chịu.
Nếu còn hành vi nào nguy cơ trong chuyện này thì xin mọi nguời trong diên đàn hãy nói rõ ra luôn. Xin Cảm Ơn!
Bạn yên tâm trường hợp của bạn không có nguy cơ.