Trích dẫn Gửi bởi Cangthangqua Xem bài viết
Anh Tuấn ơi. Vào năm 2009 do có tai nạn em có phẫu thuật thẩm mỹ tại một thẩm mỹ viện tại quận 10. Em phẫu thuật mũi. Lần 1 không thành công sau 2 tuần em phẫu thuật lại lần 2. Mà phẫu thuật lần 2 do 1 người khác làm chứ không phải vị bác sĩ giám đốc thẩm mỹ viện đó trực tiếp làm. Mấy nay em suy nghĩ về lần phẫu thuật đó e sợ người phẫu thuật lần 2 sử dụng lại dụng cụ phẫu thuật trước đó như kim tiêm, dao, kim khâu đã phẫu thuật cho người trước đó để phẫu thuật cho e. Không biết e có phải căng thẳng quá mà e suy nghĩ vậy không. Nhưng giờ e cứ cảm thấy hoang mang. E ko tiêm chích, không quan hệ tình dục bừa bãi. Chỉ có những lần e phẫu thuật mũi và bị cắt tóc vậy thôi và sau đó bị sốt kéo dài mệt mỏi nên em mới suy nghĩ như vậy. E vừa cưới vợ. E sợ lỡ bị gì ảnh hưởng đến vợ e. E muốn đi xét nghiệm mà ko đủ can đảm. Anh chị tư vấn dùm em
Nguyên nghĩ ngư vậy cũng đủ chết rồi chứ cần gì phải bị bệnh mới chết.