
Gửi bởi
sosad2017
Không cái ngu nào bằng cái ngu này mọi người ạ. Chuyện là tối hôm mùng 2 sau chầu rượu bia e có vào 1 nhà nghỉ giải quyết. Ban đầu thì em ấy cũng kích thích bằng miệng xong đi BCS, được một lúc thì thằng nhỏ lại xìu (có thể vì trưa hôm đó e đã QH 1 lần). E ấy lại xong dùng miệng tiếp nhưng thằng nhỏ không nghe, xong rồi em gái kia mới bảo e đưa “trần” vào 1 lúc cho thằng nhỏ lên. Nói thật lúc đó e không đủ tỉnh táo nữa nên cũng nghe theo, cho vào khoảng 1 lúc thằng nhỏ của e lên thì em gái kia bắt đi BCS vào. Hành sự xong xuôi mới tỉnh tỉnh nghĩ lại thấy ngu quá liên đi vào rửa thằng nhỏ sạch sẽ + kiểm tra thì không thấy xước sát gì. Về nhà cứ lo lo lên mạng tìm hiểu thì mới biết virus HIV có thể xâm nhập qua niêm mạc của lỗ sáo. Thú thật 2 hôm nay em lo quá, định đợi 14 ngày kể từ ngày có nguy cơ e đi XN combo ab/ag luôn (e tìm hiểu trên mạng có những nơi đưa tin từ ngày thứ 12 đã có thể làm XN). Nhưng em không biết KQ sau 2 tuần có tin được không chứ đợi đến ngày thứ 28 thì chắc em đã chết vì lo mất T.T
Em là mem mới post bài có gì không đúng mong BQT bỏ qua.