Trích dẫn Gửi bởi leo10messi Xem bài viết
Trước tiên xin cảm phiền mọi người đã đọc vài của em, em xin trình bày:
hơn 2 tuần trước em đi cắt tóc và thợ cạo cứa da em làm chảy máu, em đãng trí không nhớ là thợ thay dao chưa, cũng rất lo lắng, xem các bài của diễn đàn, hỏi anh Tuấn mẹc đều bảo không có nguy cơ, nhưng than ôi, em lo lắng và sợ hãi quá, biết đâu mình quá xui, nằm trong 0,01% thì sao.
Em nghĩ câu chuyện hơi ngớ ngẩn, nhưng anh chị ạ, em rất yêu thương vợ con em, có lúc lạc quan thì k sao, nhưng về thấy vợ và con, lòng mình quặn thắt không tả xiết, cười với con mà như khóc trong lòng.
Em viết lên đây, mong được sự giúp đỡ của các anh chị, giải toả tâm lý giúp em. Nếu độc thân, em không sợ, nhưng em yêu gia đình quá nên stress
Cảm ơn anh chị nhiều!
Bạn đừng hoang mang quá, Thông thường, hầu hết thợ cắt tóc ở các tiệm đều có thao tác thay dao lam trước khi cạo cho khách, một phần vì thao tác này rất dễ thực hiện, phần nữa là vì giá cả của dao lam không đáng là bao. Thao tác này được lặp lại nhiều lần và dần hình thành thói quen trong công việc, giống như một loại phản xạ có điều kiện được hình thành do tiếp xúc lâu dài vậy. Trường hợp về cắt tóc cạo râu móc ráy tai rất rất khó để lây nhiễm H. Sẽ ko bao giờ xảy ra và nếu có xảy ra với bạn chắc bạn cũng rất nổi tiếng...V bạn có muốn nổi tiếng K. Yên tâm mà quay lại với cuộc sống hàng ngày đi. Good job man :)