Dạ ko mệt gì hết a trường ơi. Chỉ có điều giất ngủ hơi sâu. Ngủ ko nghe báo thức luôn. Còn thức dậy vẫn làm bình thường cơ thể khoẻ mạnh. Ăn như heo luôn đó á.
Sáng nào củng có báo thức 7h hết á. Thường thì 7h zậy tắt báo thức nằm thêm 15-20 nửa zậy 8h đi làm. Nay ngủ ko biết báo thức là gì lun ớ. Ngủ phát gần 10h mới đi làm. Thuốc này ghê thiệt đó bồ. Chắc nai phải chuyển giờ uống sớm hơn quá. Chớ uống trể cái ngủ mất hút luôn
uống được 8 ARV + Cotrim rồi bạn.
thấy củng bthường chứ ko đến nổi nào.
có điều đêm hay giật mình và mơ nhiều hơn.
bsi đang cho phiếu để qua trung tâm phòng chống bệnh xã hội làm tầm soát Lao.
mà chưa có thời gian đi nửa.
đang uống Cotrim buổi trưa, trước khi ngủ uống ARV giờ uống thêm INH ko biết có hại gan ko tại dạo này men gan đang tăng. ..
dạ mấy nay thì bthường lại rồi a.
sau uống thuốc e ngủ liền nên sáng củng tỉnh hơn mấy hôm trước đó.
Tại mấy nai ko thấy bị gì nửa dồi bồ ơi. Uống cứ như ko uống á.
Cả arv hay cotrim củng z. Chả thấy tác dụng phụ tác dụng chính gì hết. Ngủ ngon ăn như cái máy điện...
à mà bồ biết thời gian ăn và uống thuốc có ảnh hường gì ko? Tại tầm 11h đêm uống mà đói. Mấy. Ai hay ăn dặm thêm hk biết có bị giảm tác dụng của thuốc ko nửa...
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)