Gửi bởi
NewRip113
Chào ban quản trị, em tham gia diễn đàn cũng gần mấy năm, mà em chủ yếu lên để đọc tin và học hỏi thêm kiến thức và đường lây nhiễm HIV, em không ngờ hôm nay sự việc lại xảy ra đối với gia đình em và ngoài kiến thức em học.
Sự việc là cách đây 2 năm trước vợ em có đi xăm chân mày ở chỗ người quen giới thiệu, thật chất là làm cá nhân chứ không phải cơ sở hay trung tâm gì, Hôm trước ngày 03/12/2019 vợ em có đi xét nghiệm HIV Combo PT ở Meditec HCM, kết quả trả về là < 0.898 (COI) âm tính, nhưng bác sĩ bảo chỉ số xấp xỉ 0.900 nên nghi ngờ, bảo qua Pasteur làm khẳng định, cho em hỏi là với kiến thức em học được thì 3 tháng ~ 6 tháng nếu thật sự dương tính thì chỉ số đã lên hàng chục rồi, mà tại sao gần 2 năm rồi mà còn chỉ số nghi ngờ như vậy, em nhớ ra là bữa trước vợ em có bị té xe ngay trước cửa nhà và bị cái dè xe quẹt chảy máu rất sâu (Tự té), nhưng theo em biết nguy cơ vẹt xe chảy máu là chuyện bình thường hàng ngày, ko thể nào có nguy cơ phơi nhiễm được, em đang rất hoang mang và sợ ko biết nếu thật sự bị thì con đường nào lây nhiễm HIV, vợ em làm nội trợ ở nhà giữ con cũng ko rất ít ra đường, nên chuyện có tiếp xúc với nguồn khác thì không thể nào. mong mọi người tư vấn giúp em.