vâng em cám ơn,từ hôm có hành vi nguy cơ đến giờ em thực sự sợ hãi ,lo lắng.chưa bao giờ em bị như vậy.em chỉ lo mình là trường hợp ngoại lệ.em cũng đến những chỗ em xét nghiệm hỏi lại và dc bác sĩ tư vấn là an tâm,cũng có lúc họ nói cái gì cũng có sai số và họ ko khẳng định dc 100% em ko bị,có nơi bác sĩ bảo yên tâm 99% nhưng em vẫn lo sợ vì có nhiều triệu chứng quá ạ.đến lúc này em vẫn ho,tiêu chảy,gai gai ở cổ họng,có nổi hạch ở cổ.nổi mụn trắng trong vòm vọng.em sợ lắm ạ.cso khi nào gmd khi dùng miệng kích thích mà cô ấy chảy mảy chân răng hoặc môi cô ấy chảy máu ko ạ vì hôm đấy trời lạnh em sợ là cô ấy bị lẻ mà cô ấy có dùng tay kích thích dv cua em khi cô ấy dùng miệng thì em có đeo bao cao su và lây qua vết mụn của em ko ạ.vì vết mụn của em ko sưng nhưng nó cứ đỏ nặn ra thì chảy máu .cô ấy còn dùng răng chà sát vào ngực em sau hôm đó ngực em còn đỏ mấy hôm thì mới hết ạ.em lo lắng quá.từ hom đó chưa hôm nào em có thể thoải mái dc trong đầu chỉ có nghĩ đến nó thôi.anh chị ơi,em phải làm sao đây,em định thứ 2 này đi xét nghiệm lần nữa ạ.huhu