Dạ em cám ơn anh Tuấn. Từ bữa đến giờ đụng chuyện gì em cũng sợ (hớt tóc cạo mặt, ngồi nhà vệ sinh lạ, tự thủ dâm, mặc dù em biết những chuyện này là ko thể tạo ra nguy cơ, nhưng sao tâm trí vẫn cứ thấy ko thanh thản). Kiểu này riết chắc bị thần kinh luôn anh chị ơi, em định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý nữa đó.
Anh chị cho em hỏi thêm là, để ko tạo ra nguy cơ, mình chỉ cần:
1. Không quan hệ tình dục dưới mọi hình thức (em định sẽ kiêng luôn tình dục, kiêng luôn thủ dâm, em đồng tính, nên cũng sẽ ko lập gia đình).
2. Không tiêm chích ma túy
Chỉ cần tuân thủ 2 điều này thì mình ko sợ nguy cơ gì đúng ko ạ, còn cuộc sống bình thường thì mình cứ nên bình thường như trước giờ, ko nên lo sợ thái quá, vì những tiếp xúc ở ngoài cuộc sống rất khó để lây nhiễm hay tạo nguy cơ đúng ko ạ.
Em cám ơn anh chị rất nhiều.