Trích dẫn Gửi bởi Boston Xem bài viết
Anh ơi thuốc đoc vây mà bác sỉ ko nói gì cả. Em uống thuốc lúc 2h chiều 1 liều gồm 4 viên. Vì BS bảo uống liên. Rồi 8h30 tối hôm đó em uống tiếp 1 liều 4 viên nửa. Vì em hỏi Bs khi nào uông tiếp ổng bảo tôi. Em hỏi tối nay luôn hả Bs. Ông liền chửi em. Ông nói là nói rõ vây còn hỏi. Đã bảo tối uông rồi còn hỏi. Giò mới biết thuốc này độc vây. Hôm đó có7 tiếng em uống 2 liều. Hên là hôm đó em ko bị ngô độc thuốc. Giò nghĩ lại giận BS ở đó quá. Mong máy anh ở diễn đàn có tiếng nói phản ánh với bệnh viên nhiệt đới.
Trích dẫn Gửi bởi Boston Xem bài viết
Lúc đó em có biết gì đâu mấy anh. Em vào bệnh viên em trình bày với bác sĩ về trường hợp của mình. BS cho đi xét nghiệm rồi cho thuốc uống. Bs có giải thích nguy cơ của mình cao hay ko đâu. Mình có hỏi bác sĩ uống thuốc thì tỉ lệ thành công cao ko. Ổng bảo là hên xui hà em. Đâu có gì chắc chắn đâu. Làm em lo quá tròi luôn. Nên em hỏi bênh viên có tư vấn Hiv ko. Ổng bảo có nhưng giờ này chắc về rồi. Lúc đó mới có 1h30 chiều. Làm em về em stress quá tròi. Đến lúc uống xông hết 28 ngày thuốc em mới biết đến diên đàn của mấy anh chị ở đây. Nên được mấy anh chị chia sẽ em thấy bớt stress hơn nhiều. Em cám ơn mấy anh chị nhiều lắm ah..

Đề nghị bạn ko nên dùng PEP cho 1 trường họp ko có nguy cơ