Mọi người ơi e mới xét nghiệm lại ở Hòa Hảo lúc sáng kết quả rất tệ là CHỜ TRẢ SAU, rồi bác sĩ Phúc nói sẽ gửi mẫu máu của e sang PASTUER xét nghiệm và nói là với kết quả này e có nguy cơ rất cao >50% là bị rồi, e nói là lúc sáng có qua Pastuer xét nghiệm lại đang chờ kết quả nên bác sĩ nói chờ bên Pasuter không cần gửi đi. Thật sự e rất buồn lần đầu e xét nghiệm tại Hòa Hảo là 23/3 lần này là 28/3, mọi người ơi e có thể sống được bao lâu nữa ạ, nếu bây giờ e có vợ và sinh con liền thì con e có bị H không ạ, thật sự e rất buồn, e là con duy nhất trong gia đình.ở paster lúc sáng người ta lấy máu e nhiều lắm ạ, lấy khoảng 6-7 ống nghiệm gì đó ạ, người ta làm xét nghiệm gì vậy ạ?