Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Thanh Bình Xem bài viết
Chào cả nhà. Hiện tại e rất hoang man .cách đây 8 ngày ,e có ra công viên Lê Văn Tám .khúc đó có mấy bà già tầm u50 làm gái .k biết trời xui đất khiến sao e lại kêu 1 bà ngồi gần và đi ks .khi vô thì e tắm rửa xong đến bà đó cũng tắm .rồi ra bà đó ngậm đầu dv của e tầm 1p thì e đẩy ra.rồi bà đó mang bcs vào cho e.bã già rồi nên k có dịch ad .mà bã ngồi lên nhét dv e vô gọn lắm. E cũng hết hồn ,xong thì qh e có làm mạnh thì tuột dv e ra khỏi ad của bã .e nhìn lại thì thấy dính máu tùm lum bên ngoài bcs (dv e vẫn nằm trong bcs )xong rồi e làm xong e vô tolet rút bao ra và kiểm tra bằng cách lấy miệng thổi vô ,xonng lấy nước bom vô và k thấy bị xì hoặc rách .xong e rửa dv e bằng xà bông .mấy anh cho e hỏi là e có bị nguy cơ lây nhiễm k ạ. Hiện giờ e rất lo lắng .mất ăn mất ngủ .chắc e chết mất.mong mấy anh hồi âm e sớm nhất ạ .cảm ơn mấy a đã đọc tin của e hix.
Khi quan hệ trực tiếp bạn sử dụng BCS, như bạn kể chứng tỏ bao không sự cố tuột rách gì, vì vậy bàn yên tâm không có nguy cơ với HIV.