
Gửi bởi
Sophanntn
Em buồn quá mây anh chị ơi! Đêm qua em đi nhậu say luôn. Vậy là cái gì đến cũng phải đến! tại sao kết quả lại như vậy. kết quả mà em còn phải sống đến 5 6 7 chục tuổi nữa em mới chết được. Như vậy sẽ con cháu em sẽ phải nuôi em dài dài đây. Cái kết quả mà Anh Tuấn và mấy anh chị còn phải làm công việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng này suốt đời rồi. Thời giản đâu mà ảnh lo cho cuộc sống riêng tư của ảnh nữa. Em ÂM TÍNH rùi mấy anh chị ơi! Em đủ 3 tháng và đã ÂM TÍNH rùi! Bik nghe lời mấy anh chị đã không tốn 100k rùi :v. Nhưng mà em vui như em mới chết đi sống lại vậy. Từ nay về sau em không bao giờ dám động đến mấy cái đó nữa. Mấy bữa cứ lo lây cho người yêu nữa chứ. Giờ em sẽ ăn chay 1 tuần theo lời hứa em mà âm tính thì em sẽ ăn chay 1 tuần. hehe. 1 lần nữa cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nhờ có anh chị em mới mạnh dạn đi XN giải tỏa tâm lí chứ không thì em sẽ chết vì lo lắng mất. Vài bữa em xin phép lập 1 topic liên quan đến việc đi QHTD với GMD có sử dụng BCS và về có tất cả triệu chứng của HIV. Hi vọng sẽ ngăn chặn dc ai đó tự tử! :v