toanmai95 (30-01-2017)
Em xin cám ơn anh Truong Xuan. nhưng thực sự thì em đã quá hoảng loạn khi nhớ lại hành vi thiếu an toàn của mình, em thật ngu ngốc.
bên cạnh đó, Anh cho em hỏi một điều. Nếu hậu môn của mình bị tổn thương( bị nóng rát) mà quan hệ xâm nhập sâu (có bao) với người khác thì nguy cơ có cao không ạ?
Còn về hành vi chỉ cho dương vật vào hậu môn và nhịp khoảng vài giây rồi rút ra (không xuất tinh) thì nguy cơ có cao không?
*Cho em xin lỗi vì dùng từ hơi thô nhưng e không biết cách nào để miêu tả hết*
em bây giờ đang lo lắm, còn hai ngày nữa thôi là em đi xét nghiệm rồi. Em bây giờ như đang đếm từng giây từng phút trôi qua vậy :(
toanmai95 (30-01-2017)
Dạ em cám ơn anh Truong Xuan. Bây giờ dù cho có lo lắng hay sợ đến cỡ nào thì em vẫn phải đi xét nghiệm để giải toả khuất mắt.
em đã có nói chuyện với tư vấn viên về trường hợp của em nên cũng đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên em vẫn chưa sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra, bây giờ chỉ còn chờ 2 ngày nữa thôi là tới cái ngày định mệnh đó rồi TT.TT
Sau lần này chắc em chừa luôn không QHTD với người ko quen biết nữa. Đã 2 lần em đi XN rồi và cũng đã 2 lần trải qua nỗi sợ hãi như vậy rồi vậy mà vẫn chứng nào tật nấy ko cẩn thận. Thôi thì e mong cũng mong là ông trời sẽ cho em một cơ hội cuối cùng nữa :(
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)