
Gửi bởi
anhxinloi
Em buồn quá các anh chị ạ. Bạn gái em bị viên gan B rồi. Hôm trước hai dứa dẫn nhau đi xét nghiệm để tiêm phòng thì bạn gái em bị viên gan B. Em thì không bị. Em tiêm phòng rồi dẫn bạn gái đi đến bác sĩ chuyên khoa để xét nghiệm lượng vi rút, bác sĩ bảo vi rút cao, nhưng chưa cần điều trị vì men gan chỉ cao hơn người thường 1 chút. Siêu âm gan thì thấy có bị thô một chút. Bác sĩ cho thuốc bổ gan về uống hẹn 3 tháng sau tái khám.
Em buồn và suy sụp quá. Còn 10 ngày nữa là em xét nghiệm chốt đủ 3 tháng theo khuyến cáo (em vẫn muốn xét nghiệm cho yên tâm vì đường nào em cũng uống pep rồi)
Bạn gái em làm nha sĩ ở bệnh viện. Không biết lây từ nguồn nào và khi nào nữa. Giờ em thương cô ấy lắm. Cô ấy giờ gầy đi. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Hai đứa đang khỏe mạnh, chuẩn bị cho những dự định tương lai mà giờ tai họa ập đến, buồn lắm ạ. Em là con trai nên chỉ biết dấu nước mắt khóc 1 mình.
Anh chị cho em lời khuyên với ạ.