Trích dẫn Gửi bởi nanqua Xem bài viết
Tôi đã từng trải qua những ngày như bạn, triệu chứng nhiều lắm, cứ nghĩ là mình bị nhiễm, ai tư vấn thế nào cũng thấy bán tín bán nghi. Thế rồi đi xn ở 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần 14 tuần, 4 tháng kém 4 ngày tất cả đều âm tính vậy mà vẫn sợ. Từ nay ko dính tới gái mại dâm nữa ko thì cũng tổn thọ vì lo lắng bạn ạ. Bạn an tâm, bạn ko có nguy cơ nhiễm hiv đâu. Cố gắng đừng lo lắng nữa nhé!
Nếu lần này qua dc mình hứa sẽ không bao h dính vào mấy vụ " Ăn bánh trả tiền này nữa". Chán thiệt, nhờ có mấy anh tv cũng làm giảm tress rồi nhưng vẫn lo, có ai gỡ bỏ cái nỗi ám ảnh hiv này ra cho mình thì đỡ biết nhiêu.