chào mọi người lần đâu tiên em tham gia forum này thật sự thì từ khi em QHTD hồi 6/7 đến h lúc nào em cũg lo lắng lắm mọi người ạ. Cho đến hôm nay đã dc 75 ngày kể từ lúc em QHTD mới hôm nay thôi em có triệu chứng sốt nhẹ lừ đừ và tiêu chảy toàn nước em bối rối lắm mọi người thật sự em rất lo lắng. Cuộc đời em ba mẹ lo cho tất cả có ăn có mặc có nhà để che nắng che mưa mắc dù em ko phải là đứa con dc yêu thương nhất và tình cảm của em đối với cha mẹ cũg ko tốt. Từ ngày QHTD ko an toàn đến nay lúc nào em cũg hối hận có 1 khoảng thời gian em cứ suy nghĩ về việc làm thế nào để chết đi mà ko ảnh hưởng đến gia đình vì gia đình của em giờ đây ko còn tiền để chăm lo từng cái ăn cái mặc cho em như xưa nữa nếu em mang DÒNG MÁU QUÝ TỘC này trong người liệu ai có thể lo cho em đây xin việc cũg ko dc làm gì cũg ko dc nữa cả nếu thật sự em bị nhiễm H có lẽ việc em lưu luyến nhất chỉ có đứa em gái mới học lớp 7 của em liệu rồi ai sẽ chăm lo dạy dỗ cho nó từng ngày đây. Hôm nay em thật sự rất buốn nên tâm sự với mọi người ở đây để giải toả stress 1 tí mong mọi người thông cảm cho em. sau sự việc này đến ngày đi xn nếu em ko nhiễm H em mong muốn sẽ trở thành 1 tình nguyên viên cho những bạn nhiễm H giúp đỡ mọi người còn nếu em thật sự bị nhiễm H có lẽ cuộc sống em cũg sẽ bế tắc từ đây.