Gửi bởi Lâm Phong Kiểu e vừa dẫm trúng chỗ đó là e thấy khá đau, rồi e bước thêm vài bước thì e kiểm tra có một nốt đỏ tấy lên, sau đó khoảng một lúc sau thì e ko thấy nốt đỏ đó đâu và cũng ko thấy chảy máu, nhưng sao e vẫn cứ sợ ấy ạ @@ Vậy có gì phải lo lắng đâu.
Gửi bởi Truong Xuan Vậy có gì phải lo lắng đâu. Kiểu e cứ nghĩ đến sợ dẫm phải kim tiêm ấy ạ, lo quá chả biết làm thế nào @@
Gửi bởi Lâm Phong Kiểu e cứ nghĩ đến sợ dẫm phải kim tiêm ấy ạ, lo quá chả biết làm thế nào @@ Lo lắng kiểu như bạn dễ bị thần kinh lắm. Hãy yên tâm với những gì đã được tư vấn đi.
Lâm Phong (05-07-2017)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định